Vợ về chăm sóc mẹ ốm 2 ngày, tôi tức giận sang đón thì bất ngờ nhận được phản ứng trái ngược.
Gần đây, vợ tôi thông báo mẹ cô ấy ốm và muốn về thăm bà vài ngày. Dù có nhiều việc ở nhà, tôi vẫn đồng ý. Sau hai ngày, khi hỏi cô ấy về, vợ tôi không biết khi nào về, khiến tôi tức giận vì nghĩ rằng cô ấy quên trách nhiệm gia đình. Tôi quyết định lái xe hơn 30 km đến nhà vợ để đưa cô ấy về. Tại đó, thấy mẹ vợ mệt, tôi nhẹ nhàng bảo vợ thu dọn đồ đạc. Thế nhưng, vợ tôi bất ngờ tuyên bố muốn ở lại chăm mẹ trong 2 tháng, chỉ về thăm ông bà nội 2 tuần một lần. Nếu tôi không đồng ý, cô ấy sẽ ly hôn, vì từ khi lấy chồng, cô ấy chưa bao giờ được ở bên nhà ngoại lâu hơn 2 ngày.
Tôi rất tức giận khi vợ không nghe lời và quyết định đưa con về chăm sóc mẹ. Dù tôi đã viết đơn ly hôn, vợ vẫn không gọi điện làm lành. Cô ấy chỉ yêu cầu tôi ký đơn rồi nộp cho tòa. Tôi cảm thấy bế tắc vì vợ có anh trai có thể chăm sóc mẹ, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Tôi không muốn ly hôn, nhưng không thể để vợ ở nhà ngoại lâu. Phải làm sao để cô ấy đồng ý đưa con về nhà chồng ngay? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/vo-ve-cham-me-om-2-hom-toi-tuc-gian-sang-don-thi-gap-phai-phan-ung-nguoc-doi-20210808100814551.chn